Tri Tôn

"Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau
Cùng lắm thì mình về quê, chơi với chó và trồng thêm rau".
-----------
Địa chỉ: Con đường tầm vong Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang
(10.4511426, 104.9304028) đây là code google maps nhé.
-----------
Lưu ý:
- Do đây là con đường qua lại của người dân, nên xe cộ qua lại thường xuyên, khi chụp hình các bạn nhớ cẩn thận quan sát.
- Cẩn thận tư trang, đậu xe sát đường khoá xe cẩn thận các cậu nhé.
- Background cả hàng cây màu xanh rồi, nên lựa quần áo màu sáng chút sẽ đẩy tránh bị chìm vào cảnh vật.
------------
Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ.
xem tiếp
+ Tiếp đến tụi mình men theo Tân Lộ Kiều Nương vào quốc lộ 91 , các bạn nên đi đường này vì khi đi đường này sẽ đi qua rất nhiều núi ,cảnh đẹp , và cả rừng tràm Trà Sư nữa . khoảng tầm 28km là sẽ đến núi Cấm .
"Chơi gì ở núi Cấm ????" : đến chân núi check in các kiểu rồi , gửi xe vào đúng chổ gửi xe của kdl (5k/1c) , gửi ở mấy chỗ chèo kéo mất tiền oan ráng chịu nhe . Tiếp đến là các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để trải nghiệm quả núi này :
: style sang chảnh : mua vé cáp treo ( lên 120k , khứ hồi 180k )
: style bình dân : đi xe 16 chỗ lên núi hoặc thích ngắm cảnh quay videos , yêu thiên nhiên thì đi dịch vụ xe ôm lên núi (60k/1người/xe ) 2 người cũng 60k nhen
: style "tuổi trẻ" : leo núi theo đường leo bộ , mình khuyên các bạn nên thử leo 1 lần, để trải nghiệm các giác thiên nhiên hoang sơ rừng núi , suối và chinh phục ý chí kiên cường của bản thân
Bonus : lúc xuống núi thì mình đi xe nha, thương lượng với các chú chạy xe ở đó , là mình sẽ được chở đi tham quan vòng quanh trên đỉnh núi và xuống núi luôn.
Sau khi tham quan xong núi Cấm thì tụi mình lại lên xe tiếp tục hành trình . Điểm đến tiếp theo là vùng Thất Sơn Tri Tôn . Ăn trưa tại thị trấn Tri Tôn và đi vào đầu chợ Tri Tôn sẽ gặp 1 cô bán rất nhiều loại bánh tự làm, bánh thì rất ngon và giá ok
___
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi ( đợi bớt nắng ) thì tụi mình đến điểm đến tiếp theo là Chùa Núi Tà Pạ , chùa nằm trên đỉnh núi với khung cảnh thoáng đãng và tầm nhìn rộng ngút ngàn , đứng từ đây bạn có thể phóng tầm mắt ngắm cả vùng Thất Sơn đẹp bình dị và những cánh đồng chia từng thửa xanh mướt .
Cách đó 400m là HỒ NÚI ĐÁ TÀ PẠ , nơi khung cảnh vẫn còn nhiều hoang sơ nguyên thủy, hồ nước trong vắt lung linh ánh xanh ngọc dưới nắng, dọc bên hồ là lác đác những cây Sim rừng tím biếc . Chỗ này chụp hình bao đẹp luôn nhe mn ==))
note : nếu còn sức thì các bạn có thể tham quan thêm ĐỒI TỨC DỤP .
Xongggggg , tụi mình quay về lại TPCT khi trời vừa nắng nhạt chiều tà , tuy chuyến đi này leo núi rã cả người nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời mình không thể quên được.
P/s : Ảnh và địa điểm mình có ghi trong từng ảnh . CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN BÀI VIẾT CỦA MÌNH NHÉ
Nếu các bạn thấy bài viết này hữu ích hãy Chia sẻ nó đến với nhiều người khác nhé !!!
Mình đang có dự định lập một kênh về chia sẻ du lịch các bạn hãy thử vào đây ủng hộ và cho mình ý kiến để kênh ngày càng mang lại nhiều điều hay nhé các bạn : OG2dgKthlok
Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn rất nhiều ....
xem tiếp
Nước thốt nốt tụi m uống rất nhiều quán dọc đường giá 15k nhưng quán m tâm đắc nhất là quán đối diện ks Hùng Cường, cũng 15k nhưng cho rất nhiều thốt nốt, quán có bán yogut rất ngon.
Chơi :
1. Thánh đường Jamul Azay: Qua phà Châu Giang cua phải chạy thêm 1 đoạn gặp Thánh đường bên tay trái.
2. Phước Điền tự ( chùa Hang)
----
10 Điều tiếc nuối :
1. Chưa leo đến đỉnh chùa Hang, là 1ng con Phật mình phải công nhận là chùa rất đẹp , m chủ leo 1/3 thôi nhưng cũng có thể thấy được bao quát cảnh ruộng lúa, tiếc là lúa đã bị gặt hết , nếu đi vào mùa lá chín thì hết chỗ chê.
2. Chưa đi chùa Kim Tiên
3. Chưa đi tour lồng bè ngắm bình minh, đi chợ nổi xem nuôi cá trên bè.
4 Chưa bơi hồ Victoria núi Sam
5. Chưa ăn bò 7 món : cô chủ hstay có giới thiệu quá bò Tư Thiêng còn trên review các gthieu quán bò Nguyễn trí.
6. Chưa ăn bánh canh Vĩnh Trung: quán Mỹ Tiên nấu theo khẩu vị ng Việt, gần đó có quán nấu theo khẩu vị ng khmer
7. Chưa ăn cháo bò Thủy Đen gần cầu đen trên đường Chùa Tri Tôn
8. Chưa ăn đu đủ đâm , ếch nướng Tri Tôn
9. Chưa ăn gà nướng xả sồi Tịnh Biên.
10. Đi lại rừng tràm vào mùa nước nổi.
Đây là vài dòng tảng mạn của 1 kẻ lần đầu đi du lịch tự túc. Chuyến đi vào dịp lễ Giỗ tổ vừa qua.
Hình k qua chỉnh sửa.
xem tiếp